Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Lên đỉnh Phà Nhà(*)

Trên đường đi tuyến lửa - đầu cuộc chiến tranh,
đế quốc Mỹ mở rộng ra miền Bắc - với kỹ sư trẻ nông nghiệp
 Nguyễn Huy Phồn, ở lại Đoàn điều tra rừng Quỳ Hợp

                                                (I)
                Đoàn điều tra rừng xung kích
                            Vượt lên đỉnh "Phà Nhà"… ("Nhà trời")
                            Đỗ quyên trắng toát rừng cây bạc
                            Mây cuộn mênh mông nhường biển khơi
                            "Bù Choòng" voi dữ lồng bên dưới
                            Cọp gầm "Pục Khạng" thoảng xa xôi.
                            "Tề Thiên" những tưởng trong thần thoại
                            Thần thoại ngày nay cũng thế thôi!…

             
                                       Bản Phà Mẹt. Một sáng mưa, sau đêm tâm sự
                                                     với những chàng trai điều tra rừng, 28.6.1965
                                  (II)
                   Đánh trời, Đại Thánh vì căm giận
                   Trật tự Thiên cung miệt thị người.
                   Ngày nay vượt núi lên trời thẳm
                   Ta cao lời hát dựng tương lai…

                   Tuổi xuân - sức mạnh tôi thành thép
                   Mỗi bước chân đi chuyển đất trời…
                   Giường cưới nghìn sau ươm mộng đẹp
                   "Lên trời" trăng lặn chuyện chưa vơi

     (*) Thơ "Ta - Bạn & Đời", Nxb Hội Nhà văn, 2013. 
      




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét